* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

HOA NGHIEM KINH Q 041.

Hán Dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La

Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 3/2013.

--o0o--

Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật quyển thứ 41.

Phẩm 33 phần 6

Rời Thế gian.

Taisho Tripitaka Vol. 9. No. 278 (No. 279)

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

60 Quyển

Quyển 01

Quyển 02

Quyển 03

Quyển 04

Quyển 05

Quyển 06

Quyển 07

Quyển 08

Quyển 09

Quyển 10

Quyển 11

Quyển 12

Quyển 13

Quyển 14

Quyển 15

Quyển 16

Quyển 17

Quyển 18

Quyển 19

Quyển 20

Quyển 21

Quyển 22

Quyển 23

Quyển 24

Quyển 25

Quyển 26

Quyển 27

Quyển 28

Quyển 29

Quyển 30

Quyển 31

Quyển 32

Quyển 33

Quyển 34

Quyển 35

Quyển 36

Quyển 37

Quyển 38

Quyển 39

Quyển 40

Quyển 41

Quyển 42

Quyển 43

Quyển 44

Quyển 45

Quyển 46

Quyển 47

Quyển 48

Quyển 49

Quyển 50

Quyển 51

Quyển 52

Quyển 53

Quyển 54

Quyển 55

Quyển 56

Quyển 57

Quyển 58

Quyển 59

Quyển 60

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại chân. Thế nào là 10 ? Gọi là : Chân Giới hạnh Thanh tịnh. Do tích góp được tràn đầy tất cả nguyện lớn. Chân Tinh tiến. Do tích góp tất cả cành Bồ Đề tới Không chuyển lui. Chân các thông suốt. Do thuận theo nguyện của chúng sinh làm cho vui mừng. Chân thông suốt thân. Do không rời một chỗ mà có thể đều đi tới tất cả Nước Phật. Chân tâm thâm sâu. Do thành quả tất cả Pháp tốt đẹp. Chân thệ nguyện kiên cố. Do cầu mong các việc đều thành quả. Hút lấy đầy đủ Pháp bên phải. Do không ngược lại tất cả, tôn trọng giáo lý. Chân nghe Pháp không chán. Do nghe giữ Pháp được tất cả Phật nói không mệt chán. Chân đủ tư trang như Pháp. Do nhập vào các Căn của tất cả chúng sinh không khác. Chân hạnh Bồ Tát thẳng hướng. Do rời tất cả ác. Phật Tử ! Đó là 10 loại chân của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở chân này. Chắc là được chân tốt nhất Bình Đẳng của tất cả các Phật. Có thể một nhấc chân hết thảy đều tới khắp tất cả Thế giới.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại tay. Thế nào là 10 ? Gọi là : Tay tin. Ở nơi ở của tất cả Phật nói Pháp đúng. Do một hướng tâm tin thành quả nhận giữ. Tay không nương nhờ Bố thí tiền tài. Do có người tới xin giúp cho vui mừng. Tay ý trước tiên hay tới thăm hỏi. Do hiện ra rõ tướng tay phải. Tay cung kính cúng dưỡng tất cả Phật. Do nuôi lớn vô lượng công Đức không có mệt chán. Tay dễ hiểu Nghe nhiều. Do trừ bỏ các nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Tay rời xa Ba Cõi rời sinh Tĩnh lặng. Do muốn kéo các chúng sinh ra khỏi bùn. Tay xếp yên tới Niết Bàn. Do cứu giúp chúng sinh trôi chìm trong 4 giòng chảy. Tay Pháp rời tham tiếc. Do có thể mở rộng giảng tất cả Pháp. Tay các Trí tuệ luận rời Thế gian, tất cả Thế gian. Do trừ diệt bệnh của tất cả thân tâm. Tay Trí tuệ báu. Do trừ diệt tất cả Phiền não ngu tối, tỏ ra rõ tất cả Quang sáng của Pháp không thể nói giảng. Phật Tử ! Đó là 10 loại tay của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở tay này. Chắc là được tay Bình Đẳng của tất cả các Phật. Có thể dùng một bàn tay che lên khắp tất cả Thế giới 10 phương.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại tốt bụng. Thế nào là 10 ? Gọi là : Bụng rời siểm nịnh. Do tâm ngay thẳng Thanh tịnh. Bụng rời ảo vọng. Do Nghiệp Thân miệng ý đều chân chính. Bụng không làm việc. Do rời tạng ác. Bụng không hết tận cùng. Do với tất cả Pháp không nơi nương nhờ. Bụng diệt Phiền não. Do Trí tuệ sáng sạch. Bụng tâm Thanh tịnh. Do rời tất cả ác. Bụng nhớ quan sát tất cả thức ăn. Do Nhớ đúng Pháp chân thực. Bụng quan sát tất cả hạnh. Do dễ hiểu Duyên phát ra. Bụng dễ hiểu tất cả Đạo. Do thành công đầy đủ hi vọng đúng. Bụng rời tất cả Phiền não các thấy sai trái. Do giúp cho tất cả chúng sinh được bụng của Như Lai. Phật Tử ! Đó là 10 loại bụng của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở bụng này. Chắc là được bụng Bình Đẳng của tất cả các Phật. Đều có thể thu nạp tất cả chúng sinh.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại tạng. Thế nào là 10 ? Gọi là : Tạng Bồ Tát đó không cắt đứt họ tộc của Như Lai. Do rộng nói Pháp Phật, nuôi lớn vô lượng các Pháp thiện. Tạng Bồ Tát đó nhận giữ giúp bảo vệ Pháp đúng của Như Lai. Do mở rộng tỏ rõ Trí tuệ sáng lớn của chúng sinh. Tạng Bồ Tát đó nuôi lớn Tăng Báu. Do hút lấy vầng Pháp đúng không lui. Tạng Bồ Tát đó giác ngộ chúng sinh Yên định đúng. Do độ thoát chúng sinh không sai thời. Tạng Bồ Tát đó giáo hóa thành thục chúng sinh không yên định. Do vì không cắt đứt Căn thiện liên tục. Tạng Bồ Tát đó phát tâm Đại Bi cứu giúp chúng sinh yên định sai trái. Do nổi lên Nhân duyên Căn thiện thời Tương lai đó. Tạng Bồ Tát đó đầy đủ 10 lực của Như Lai không thể tan hỏng. Do hàng phục các Ma, thành công đầy đủ Căn thiện không lui. Tạng Bồ Tát đó dừng ở Sư Tử lớn gầm 4 không sợ hãi. Do giúp cho tất cả chúng sinh đều vui mừng. Tạng Bồ Tát đó được 18 không cùng Pháp của Phật. Do Tất cả Trí tuệ đều cùng tới. Tạng Bồ Tát đó Bình Đẳng giác ngộ tất cả chúng sinh, tất cả Nước Phật, tất cả Pháp, tất cả Phật. Do ở trong một nghĩ nhớ nhập sâu vào bình đẳng. Phật Tử ! Đó là 10 loại tạng của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở tạng này. Chắc là được tạng Trí tuệ lớn Căn thiện Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại tâm. Thế nào là 10 ? Gọi là : Tâm dũng mãnh. Do phát ra được sự nghiêp đều kết quả. Tâm không lười nhác. Do tích góp các Căn thiện Tướng Hảo. Tâm lực dũng mạnh. Do đẩy lui tất cả các Ma ác. Tâm suy nghĩ đúng. Do trừ diệt tất cả Phiền não cáu bẩn. Tâm Không chuyển lui. Do đi tới Đạo tràng thành quả Bồ Đề. Tâm tính Thanh tịnh. Do hiểu tâm không nơi tới, không nơi nương nhờ. Tâm biết chúng sinh. Do thuận theo tính chúng sinh giúp cho họ giác ngộ được Giải thoát. Tâm nhập vào ở Trời Phạm lớn dừng ở Pháp Phật. Do đều cứu giúp đủ các loại tính chúng sinh. Tâm Rỗng, không hình tướng, không nguyện, không hạnh. Do rời xa cùng thấy không nương nhờ Ba Cõi. Tâm Kim cương trang nghiêm. Do số chúng sinh cùng với Ma, thậm chí không thể động chuyển một sợi lông. Phật Tử ! Đó là 10 loại tâm của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở tâm này. Chắc là được tâm tạng Kim cương Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại trang nghiêm. Thế nào là 10 ? Gọi là : Trang nghiêm Đại Từ. Do cứu giúp tất cả chúng sinh. Trang nghiêm Đại Bi. Do chịu Nhẫn nhịn tất cả khổ. Trang nghiêm nguyện lớn. Do có thể phát ra nguyện đều thành quả. Trang nghiêm hồi hướng. Do thiết lập trang nghiêm vi diệu công Đức của tất cả các Phật. Trang nghiêm công Đức. Do lợi ích tất cả chúng sinh. Trang nghiêm Pháp tới Niết Bàn. Do độ thoát tất cả chúng sinh. Trang nghiêm Trí tuệ. Do trừ diệt Phiền não ngu si tối của tất cả chúng sinh. Trang nghiêm Phương tiện. Do sinh ra các Căn thiện của Môn rộng khắp. Trang nghiêm Tất cả Trí tuệ kiên cố không loạn. Do không ham thích bậc Pháp khác. Trang nghiêm quyết định. Do ở trong Pháp đúng diệt trừ nghi hoặc. Phật Tử ! Đó là 10 loại trang nghiêm của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được trang nghiêm Bình Đẳng của tất cả các Phật. Hàng phục tất cả Ma.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại dựa vào khí chất. Thế nào là 10 ? Gọi là : Dựa vào tâm ân huệ ban cho rời xa tham tiếc. Do trừ diệt tất cả bẩn tham tiếc. Dựa vào giữ Giới hạnh. Do rút bỏ tất cả các Giới hạnh ác. Dựa vào bình đẳng quan sát tất cả Pháp. Do rời xa tất cả Pháp ảo vọng. Dựa vào Trí tuệ. Do trừ diệt các Phiền não của chúng sinh. Dựa vào mệnh đúng. Do rời xa tất cả các mệnh sai trái. Dựa vào Phương tiện. Do tỏ ra rõ tất cả. Dựa vào Bồ Tát đó nói sơ qua tham lam thù giận ngu si tất cả các Phiền não. Do vì môn Phiền não cảm hóa chúng sinh. Dựa vào sinh chết. Do không cắt đứt hạnh Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Dựa vào nói Pháp chân thực. Do không nương nhờ tất cả. Dựa vào môn Tất cả Trí tuệ. Do không rời môn hạnh Bồ Tát. Phật Tử ! Đó là 10 loại dựa vào khí chất của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là có thể trừ diệt tích góp Phiền não, kết buộc sai khiến thói quen trong đêm dài của tất cả chúng sinh.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại hàng đầu. Thế nào là 10 ? Gọi là : Niết Bàn hàng đầu. Do không nhìn thấy đỉnh đầu. Cung kính tôn trọng hàng đầu. Do tất cả Thế gian, người Trời cung kính cúng dưỡng. Vi diệu thâm sâu hàng đầu. Do ở tất cả Ba nghìn Đại thiên Thế giới tối cao bậc nhất. Tất cả Căn thiện hàng đầu. Do chúng sinh Ba Cõi cần cúng dưỡng. Đảm nhiệm tất cả chúng sinh hàng đầu. Do được đỉnh đầu Kim cương Bình Đẳng. Vô lượng vô biên hàng đầu. Do hút lấy tất cả Pháp tốt. Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn hàng đầu. Do ham thích Pháp của Vua Pháp. Phương tiện hàng đầu. Do tỏ ra rõ bình đẳng hàng đầu của tất cả chúng sinh. Giáo hóa thành thục tất cả chúng chúng sinh hàng đầu. Do là Thầy Bình Đẳng của tất cả chúng sinh. Giúp bảo vệ Pháp đúng của Như Lai hàng đầu. Do không cắt đứt Phật Pháp Tăng. Phật Tử ! Đó là 10 loại hàng đầu của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được tất cả đỉnh cao Trí tuệ Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại mắt. Thế nào là 10 ? Gọi là : Mắt thịt. Do thấy tất cả Sắc thân. Mắt Trời. Do thấy tất cả chúng sinh chết nơi này sinh nơi kia. Mắt Trí tuệ. Do thấy các Căn của tất cả chúng sinh. Mắt Pháp. Do thấy hình tướng chân thực của tất cả Pháp. Mắt Phật. Do thấy 10 lực của Như Lai. Mắt Trí tuệ không hết. Do phân biệt tất cả Pháp. Mắt sáng. Do thấy Quang sáng của tất cả Phật. Mắt ra ngoài sinh chết. Do thấy Niết Bàn. Mắt không có trở ngại. Do thấy tất cả Pháp không có chướng ngại. Mắt rộng khắp. Do môn Pháp bình đẳng thấy Cõi Pháp. Phật Tử ! Đó là 10 loại mắt của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công mắt này. Chắc là được mắt Trí tuệ lớn Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại tai. Thế nào là 10 ? Gọi là : Nghe tiếng ca ngợi. Cắt bỏ tham yêu. Nghe tiếng trách móc. Cắt bỏ thù giận. Nghe tiếng Thanh Văn, Duyên Giác. Không không phát ra mong cầu. Nghe tiếng Đạo Bồ Tát. Tâm đặc biệt phát ra vui mừng. Nghe âm thanh Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, Vua Diêm La, A Tu La, tất cả nơi hoạn nạn nghèo khổ. Phát ra trang nghiêm Đại Bi mà tự trang nghiêm. Nghe âm thanh vi diệu hướng tới tốt đẹp của người Trời. Xem tất cả Pháp đều cùng Biến đổi. Nghe âm thanh công Đức của Phật. Siêng tu Tinh tiến, thành quả đầy đủ tất cả công Đức. Nghe âm thanh Pháp tới Niết Bàn, 4 Hút lấy, Bồ Tát, Kinh tạng. Tâm phát ra thành quả tới được Niết Bàn. Nghe tất cả âm thanh của Thế giới 10 phương. Đều hiểu như tiếng vang. Bồ Tát Bồ Tát lớn từ ban đầu phát tâm thậm chí tới Đạo tràng. Tai thường Nhận đúng Pháp. Mà cũng không bỏ giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh. Phật Tử ! Đó là 10 loại tai của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công tai này. Chắc là được tai Trí tuệ lớn Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại mũi. Thế nào là 10 ? Gọi là : Ngửi được khí hôi. Quan sát nơi không hôi. Ngửi khí thơm. Quan sát nơi không thơm. Ngửi mùi thơm hôi. Quan sát bình đẳng. Ngửi mùi thơm sai hôi sai. Rời bỏ quan sát. Ngửi mùi thơm của quần áo, giường đệm, đồ nằm và hương thân chi khớp. Chắc là biết tham lam thù giận ngu si cùng với phần Phiền não của người đó. Ngửi mùi thơm của các cây thuốc, tạng báu lớn. Đều có thể biết rõ tất cả tạng báu. Ngửi mùi hương của chúng sinh xuống tới Địa ngục A Tì, lên tới nơi tưởng nhớ sai, không có tưởng nhớ sai. Đều có thể biết rõ hạnh trước kia của các Căn. Nghe tiếng, nghe Bố thí giữ Giới, ngửi hương Trí tuệ. Dừng ở Tất cả Trí tuệ, tâm chưa từng tán loạn. Ngửi tất cả hương hạnh Bồ Tát. Hút lấy bậc Trí tuệ Như Lai. Ngửi hương cảnh giới Trí tuệ của tất cả Phật. Không cắt đứt hạnh Bồ Tát. Phật Tử ! Đó là 10 loại mũi của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công mũi này. Chắc là được vô lượng vô biên mũi Thanh tịnh Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại lưỡi. Thế nào là 10 ? Gọi là : Lưỡi phân biệt giảng giải hạnh không hết của tất cả chúng sinh. Lưỡi phân biệt giảng giải Pháp không hết. Lưỡi ca ngợi công Đức không hết của tất cả các Phật. Lưỡi biện luận không hết. Lưỡi diễn thuyết Pháp Bậc Phật không hết. Lưỡi che lên khắp Cõi khoảng không 10 phương. Lưỡi dùng chiếu sáng khắp tất cả Thế giới Phật. Lưỡi bình đẳng ca ngợi tất cả chúng sinh. Lưỡi thuận theo các Phật giúp cho vui mừng. Hàng phục tất cả Ma và các ngoài Đạo. Trừ diệt tất cả Phiền não sinh chết. Lưỡi đều giúp cho chúng sinh tới Niết Bàn. Phật Tử ! Đó là 10 loại lưỡi của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công lưỡi này. Chắc là được lưỡi Kim cương lớn Bình Đẳng của các Phật. Che lên khắp tất cả Thế giới.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại thân. Thế nào là 10 ? Gọi là : Thân người. Do giáo hóa thành thục tất cả người. Thân không phải người. Do giáo hóa thành thục Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, Vua Diêm La. Thân Trời. Do giáo hóa thành thục chúng sinh của Cõi Dục, Cõi Sắc, Cõi không có Sắc. Thân có học. Do tỏ ra rõ bậc Thanh Văn. Thân không có học. Do tỏ ra rõ bậc A La Hán. Thân Duyên giác. Do giáo hóa giúp cho nhập vào bậc Duyên Giác. Thân Bồ Tát. Do tích góp Pháp Bậc Phật. Thân Như Lai. Do ghi nhớ ban cho Trí tuệ của Như Lai. Thân Ma Nậu Ma. Do Phương tiện khéo sinh ra vô lượng công Đức. Thân Pháp hết Phiền não. Do dùng ít Phương tiện đều hiện ra tất cả thân chúng sinh. Phật Tử ! Đó là 10 loại thân của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công thân này. Chắc là được Thân Pháp Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại ý. Thế nào là 10 ? Gọi là : Ý đầu tiên. Do sinh ra tất cả Căn thiện. Ý thuận theo giáo lý của Phật. Do tu hành như nói. Ý nhập vào thâm sâu. Do hiểu tất cả Pháp Phật. Ý bên trong. Do hi vọng nhập sâu vào chúng sinh. Ý khômg loạn. Do không bị Phiền não làm loạn. Ý Thanh tịnh. Do không nhận nhiễm bẩn. Ý thiện điều phục. Do không sai thời. Ý suy nghĩ đúng Nghiệp. Do rời xa tất cả ác. Ý điều phục các Căn. Do ở trong cảnh giới các Căn không chạy nhảy. Ý định thâm sâu. Do Tam muội của Phật không thể nói so lường. Phật Tử ! Đó là 10 loại ý của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công ý này. Chắc là được ý Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại hạnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Hạnh nghe Pháp. Do ham thích nghe nhận Pháp. Hạnh nói Pháp. Do lợi ích chúng sinh. Hạnh không theo yêu thích, thù hận, ngu si, hoảng sợ. Do tâm tự điều phục. Hạnh Cõi Dục. Do giáo hóa thành thục chúng sinh Cõi Dục. Hạnh Tam muội của Cõi Sắc, không có Sắc. Vì giúp cho nhanh chuyển đổi. Hạnh nghĩa Pháp. Do nhanh được Trí tuệ Thanh tịnh. Tất cả hạnh hướng tới. Do giáo hóa chúng sinh. Hạnh tất cả Nước Phật. Do cung kính lễ bái cúng dưỡng tất cả Phật. Hạnh Niết Bàn. Do cắt đứt sinh chết liên tục. Được đầy đủ các hạnh Phật. Do không cắt đứt hạnh Bồ Tát. Phật Tử ! Đó là 10 loại hạnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn thành công hạnh này. Chắc là được tất cả các hạnh Phật, hạnh sai, hạnh Như Lai.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại dừng ở. Thế nào là 10 ? Gọi là : Dừng ở tâm Bồ Đề. Do chưa từng quên mất. Dừng ở Pháp tới Niết Bàn. Do không chán gét công Đức. Dừng ở ham thích nghe nghĩa đúng. Do Trí tuệ sáng sạch. Dừng ở nơi Vắng lặng Thanh tịnh. Do thành công các Tam muội lớn. Dừng ở 4 loại Thánh thuận theo Tất cả Trí tuệ uy nghi hàng đầu. Do biết đủ ít tham muốn. Dừng ở thuận theo. Do thuận theo Pháp đúng. Dừng ở thân thiết Như Lai. Do được đầy đủ uy nghi của Phật. Dừng ở các sáng. Do đầy đủ Trí tuệ lớn. Dừng ở Nhẫn Không sinh. Do nhận ghi nhớ đầy đủ. Dừng ở Bồ Đề Đạo tràng. Do đầy đủ lực, không sợ hãi, tất cả Pháp Phật. Phật Tử ! Đó là 10 loại dừng ở của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở dừng ở này. Chắc là được dừng ở Tất cả Trí tuệ Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại nơi ngồi. Thế nào là 10 ? Gọi là : Nơi ngồi của Vua Chuyển luân. Do hưng vượng 10 Nghiệp thiện. Nơi ngồi của 4 Vua Trời. Do muốn được Tự do các Pháp đúng của Phật ở Thế giới 10 phương. Nơi ngồi của Ngọc Hoàng Đế Thích. Do với tất cả chúng sinh là cao nhất. Nơi ngồi của Trời Phạm. Do tâm mình tâm người được Tự do. Nơi ngồi của Sư Tử. Do phân biệt diễn thuyết nghĩa rất thâm sâu. Nơi ngồi Pháp đúng. Do muốn biện luận các lực Đà La Ni sáng. Nơi ngồi Tam muội kiên cố. Do thành quả thệ nguyện lớn. Nơi ngồi Đại Từ. Do giúp cho chúng sinh tâm ác đều vui mừng. Nơi ngồi Đại Bi. Do có thể Nhẫn nhịn tất cả khổ não. Nơi ngồi Kim cương. Do điều phục các Ma các ngoài Đạo. Phật Tử ! Đó là 10 loại nơi ngồi của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở nơi ngồi này. Chắc là được nơi ngồi tôn quý Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại nằm. Thế nào là 10 ? Gọi là : Nằm Tĩnh lặng. Do thân tâm sợ hãi. Nằm Thiền định. Do suy nghĩ Nhớ đúng quan sát các Pháp. Nằm các Tam muội. Do thân tâm mềm mại. Nằm Trời Phạm. Do không não loạn bản thân và người khác. Nằm suy nghĩ Nghiệp. Do về sau tâm không hối hận. Nằm thuận theo Pháp đúng. Do không thể nghiêng động. Nằm Đạo đúng. Do Tri thức thiện giác ngộ. Nằm nguyện vi diệu. Do hay biết hồi hướng. Nằm đủ hết tất cả việc. Do làm được kết quả. Nằm vứt bỏ Phương tiện. Do thành qủa việc trước kia. Phật Tử ! Đó là 10 loại nằm của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được nằm Đạo Bình Đẳng của tất cả các Phật. Đều có thể giác ngộ tất cả chúng sinh.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại dừng ở. Thế nào là 10 ? Gọi là : Dừng ở Đại Từ. Do tâm bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh. Dừng ở Đại Bi. Do không coi thường chúng sinh chưa học. Dừng ở Vui lớn. Do trừ bỏ lo buồn. Dừng ở Bỏ lớn. Do Pháp có hình, Pháp không có hình đều bình đẳng. Dừng ở tất cả Pháp tới Niết Bàn. Do tâm Bồ Đề là hàng đầu. Dừng ở tất cả loại Rỗng. Do dễ hiểu các Pháp. Dừng ở không có hình tướng. Do rời sinh, nhận chứng nghiệm Không chuyển lui. Dừng ở không có nguyện. Do bỏ nhận sinh. Dừng ở nhớ Trí tuệ. Do Pháp Nhẫn nhịn được đầy đủ. Dừng ở tất cả Pháp bình đẳng. Do được ghi nhớ ban cho Pháp. Phật Tử ! Đó là 10 loại dừng ở của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở dừng ở này. Chắc là được dừng ở không trở ngại Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại hạnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Hạnh Nhớ đúng. Do đầy đủ 4 Nơi nhớ. Hạnh các hướng tới. Do hiểu đúng hướng tới của Pháp. Hạnh Trí tuệ. Do thuận theo các Phật. Hạnh Pháp tới Niết Bàn. Do đầy đủ Tất cả Trí tuệ. Hạnh 4 Hút lấy. Do giáo hóa thành thục các chúng sinh. Hạnh sinh chết. Do nuôi lớn tất cả các Căn thiện. Hạnh nói vui của tất cả chúng sinh. Do kéo rút ra chúng sinh. Hạnh tham cháy mạnh. Do giác ngộ các Căn của tất cả chúng sinh. Hạnh Phương tiện khéo. Do nuôi lớn Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Hạnh Đạo tràng. Do hiểu Tất cả Trí tuệ không cắt đứt hạnh Bồ Tát. Phật Tử ! Đó là 10 loại hạnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở hạnh này. Chắc là được hạnh Trí tuệ lớn Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại quan sát. Thế nào là 10 ? Gọi là : Quan sát Nghiệp thiện. Thậm chí do Sắc vi diệu cùng chiếu sáng thấy. Quan sát sinh nơi này chết nơi kia. Do tất cả chúng sinh không nương nhờ. Quan sát các Căn của tất cả chúng sinh. Do quyết định biết rõ Pháp không có căn nguyên. Quan sát Pháp vi diệu. Do Cõi Pháp không thể phá hỏng. Quan sát hiện ra với tất cả Pháp Phật. Do tu mắt Phật. Quan sát Trí tuệ. Do nói Pháp tùy theo khí chất. Quan sát Pháp nhẫn Không sinh. Do quyết định được Pháp Phật. Quan sát bậc Phật không lui. Trừ diệt tất cả Phiền não. Do vượt qua Ba Cõi, hai bậc Pháp. Quan sát bậc Pháp tưới đỉnh Cam lộ. Do với tất cả Pháp Phật được Tự do không động. Quan sát Tam muội của Phật. Do làm việc Phật ở tất cả 10 phương. Phật Tử ! Đó là 10 loại quan sát của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được quan sát Trí tuệ lớn Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại quan sát khắp cả. Thế nào là 10 ? Gọi là : Quan sát khắp cả các người tới cầu. Do tâm Từ giúp cho đầy đủ ý của họ. Quan sát khắp cả các người phạm Giới hạnh. Do đặt yên Giới Thanh tịnh của Như Lai. Quan sát khắp cả chúng sinh tâm làm hại. Do đặt yên lực Nhẫn nhịn của Như Lai. Quan sát khắp cả các người lười nhác. Do thành quả Pháp Bậc Phật giúp cho chúng sinh đó siêng tu Tinh tiến. Quan sát khắp cả chúng sinh tâm loạn. Do trừ bỏ tâm loạn của họ đặt yên bậc Tất cả Trí tuệ của Như Lai. Quan sát khắp cả chúng sinh ngu si. Do trừ bỏ nghi hoặc thấy tất cả Có của họ. Quan sát khắp cả các Tri thức thiện. Do thuận theo Như Lai dạy dừng ở Pháp Phật. Quan sát khắp cả thuận theo được nghe Pháp. Do thành công đầy đủ nghĩa Bình Đẳng. Quan sát khắp cả tất cả chúng sinh. Do không bỏ Đại Bi. Quan sát khắp cả tất cả Pháp Phật. Do hiểu Tất cả Trí tuệ. Phật Tử ! Đó là 10 loại quan sát khắp cả của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được quan sát khắp cả Trí tuệ lớn Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại phấn khích. Thế nào là 10 ? Gọi là : Phấn kkích Sắc thân. Do với Trời Rồng, Dạ Xoa Càn Thát Bà, A Tu La Ca Lâu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già củng với trong tất cả chúng sinh hiện ra tốt đẹp nhất. Phấn khích của voi. Do tâm tỏ ra rõ voi quý. Phấn khích của Rồng. Nổi mây Pháp lớn che lên khắp tất cả. Ánh chớp điện Giải thoát sáng chói lọi. Sấm nghĩa thực chấn động. Do giáng mưa Pháp Cam lộ, lực các Căn, ý giác, Thiền định, Tam muội Giải thoát. Phấn khích của Vua chim Kim Sí lớn. Hỏng mất ngu si tối tan màng mô hết yêu thích nước. Do ở trong biển khổ lớn tóm bắt các Rồng ác Phiền não. Phấn khích của Sư Tử. Yên ở không sợ. Mặc cầm áo giáp binh khí Trí tuệ lớn bình đẳng. Do bẻ gục các Ma các ngoài Đạo. Dũng mạnh phấn khích. Có thể ở trong trận chiến sinh chết lớn. Do bẻ gãy tất cả Phiền não oán địch lớn. Phấn khích Trí tuệ. Quyết định biết rõ Cõi Uẩn các Nhập nổi lên 12 Duyên. Do hiện ra Pháp Tự do của tất cả Phật. Phấn khích Đà La Ni. Nghe giữ tất cả Pháp chưa từng quên mất. Do rộng vì chúng sinh phân biệt nói Pháp. Phấn khích tài hùng biện. Phân biệt tất cả thân câu, thân vị không bị trở ngại. Tùy theo hỏi liền trả lời. Đều giúp cho vui mừng. Do lời nói chân thực. Phấn khích Như Lai. Ngồi tòa Sư Tử. Hàng phục các Ma. Điều phục ngoài Đạo. Đầy đủ Tất cả Trí tuệ. Một nghĩ nhớ đầy đủ tương ứng Trí tuệ. Do được, biết được, hiểu được, thành được. Do hết thảy đều hiểu biết thành Bình Đẳng Bồ Đề. Phật Tử ! Đó là 10 loại phấn khích của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được phấn khích Tự do Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Sư Tử gầm. Thế nào là 10 ? Gọi là : Ta nhất định thành Phật. Sư Tử gầm tâm Bồ Đề đó. Với tất cả chúng sinh phát ra tâm Đại Bi. Chưa độ được độ, chưa thoát được thoát, chưa yên được yên, chưa được Niết Bàn giúp cho được Niết Bàn. Sư Tử gầm Đại Bi đó. Giúp bảo vệ nhận giữ không cắt đứt tính Phật Pháp Tăng. Sư Tử gầm báo ân Như Lai đó. Giúp cho tất cả Nước Phật hết thảy đều Thanh tịnh. Sư Tử gầm thành quả thệ nguyện lớn đó. Trừ diệt các nạn của tất cả Đạo ác. Sư Tử gầm tự giữ Giới Thanh tịnh đó. Đầy đủ Thân miệng ý, Tướng Hảo trang nghiêm của Như Lai. Sư Tử gầm tích góp công Đức đó đầy đủ không chán. Được đầy đủ Trí tuệ của tất cả các Phật. Sư Tử gầm tích góp Trí tuệ các khí cụ đó đầy đủ không chán. Trừ diệt tất cả việc Ma. Chuyên cầu Đạo đúng. Sư Tử gầm trừ diệt Phiền não đó. Biết tất cả Pháp không có bản thân, không có được bản thân, không có mệnh, không có tất cả chúng sinh, trống rỗng, không có hình tướng. Nguyện quan sát tất cả Pháp sạch như khoảng không. Sư Tử gầm với tất cả Pháp được Nhẫn không sinh đó. Bồ Tát Bồ Tát lớn một lần sinh thành Phật. Nghiêm sạch chấn động tất cả Nước Phật. Thích, Phạm, 4 Vua Trời đều cùng thỉnh cầu giáng Thần xuống sinh. Dùng mắt Trí tuệ không trở ngại xem khắp tất cả chúng sinh ở Thế gian, không hơn Ta. Sư Tử lớn gầm tỏ ra rõ sinh đi lại 7 bước. Ta ở Thế gian là tối cao bậc nhất. Ta vĩnh viễn thành quả Pháp sinh già chết. Sư Tử gầm tu hành như nói đó. Phật Tử ! Đó là 10 loại Sư Tử gầm của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được Sư Tử lớn gầm Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Bố thí Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Tâm bình đẳng Bố thí. Do không có chúng sinh ác. Tùy ý Bố thí. Do đầy đủ tất cả nguyện. Tâm không loạn Bố thí. Do Không chuyển lui. Tùy theo cúng dưỡng Bố thí. Do phân biệt biết rõ tất cả chúng sinh. Không lựa chọn Bố thí. Do không cầu quả báo. Một hướng Bố thí. Do với tất cả vật tâm không nương nhờ. Bố thí tất cả trong ngoài. Do thành quả Thanh tịnh. Bố thí hồi hướng Bồ Đề. Do rời xa Pháp có hình, không có hình. Bố thí giáo hóa thành thục chúng sinh. Do không rời bỏ thậm chí tới Đạo tràng. Ba loại Bố thí Thanh tịnh đầy đủ. Người Bố thí, người nhận, tài vật bình đẳng Thanh tịnh do như khoảng không. Phật Tử ! Đó là 10 loại Bố thí Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Bố thí này. Chắc là được Bố thí lớn Thanh tịnh Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Giới hạnh Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Giới Thanh tịnh của thân. Do giúp phòng tránh 3 ác của thân. Giới Thanh tịnh của miệng. Do rời xa 4 tội của miệng. Giới Thanh tịnh của tâm. Do vĩnh rời tham giận các thấy sai trái. Giới Thanh tịnh đầy đủ tất cả. Do ở trong người Trời vi diệu tốt đẹp nhất. Giới Thanh tịnh giúp bảo vệ tâm Bồ Đề. Do không ham thích Trí nhỏ. Giúp bảo vệ Giới Thanh tịnh được Như Lai nói. Do thậm chí rất hoảng sợ tội bé nhỏ. Giới Thanh tịnh kín nhỏ. Do dễ rút ra các chúng sinh phạm Giới. Giới Thanh tịnh không làm tất cả ác. Do tích góp tất cả các Pháp thiện. Giới Thanh tịnh rời xa thấy tất cả Có. Do không nương nhờ với Giới hạnh. Giới Thanh tịnh giúp bảo vệ tất cả chúng sinh. Do sinh ra Đại Bi. Phật Tử ! Đó là 10 loại Giới hạnh Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Giới hạnh này. Chắc là được Giới hạnh Thanh tịnh Bình Đẳng rời xa các ác của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Nhẫn nhịn Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Nếu người khác mắng nhục mạ đều có thể chịu Nhẫn nhịn. Do giữ gìn tâm họ. Nếu dao gậy của người khác thêm hại cũng có thể chịu Nhẫn nhịn. Do giữ gìn tâm họ. Biết Nhẫn nhịn tất cả thù giận. Do tự nhiên không động. Tự do ở Nhẫn nhịn. Do có thể hại không hại. Chúng sinh trở về hướng tới Nhẫn nhịn. Do không tiếc thân mệnh. Nhẫn nhịn rời xa kiêu mạn của bản thân. Do không coi thường chưa học. Nhẫn nhịn cắt bỏ tay chân. Do quan sát như ảo. Nhẫn nhịn tất cả việc ác. Do rời tự tưởng nhớ khác. Nhẫn nhịn Phiền não. Do rời xa cảnh giới Phiền não. Thuận theo Nhẫn Trí tuệ Phương tiện của tất cả Bồ Tát. Được Nhẫn Không sinh. Do với cảnh giới Tất cả Trí tuệ hiểu không do người khác. Phật Tử ! Đó là 10 loại Nhẫn nhịn Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Nhẫn này. Chắc là được Pháp Nhẫn Bình Đẳng của tất cả các Phật. Hiểu không do nguời khác.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Tinh tiến Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Tinh tiến của Nghiệp thân Thanh tịnh. Cung kính cúng dưỡng dâng cấp cho tất cả các Phật Bồ Tát. Tôn trọng ruộng Phúc. Do Không chuyển lui. Tinh tiến của Nghiệp miệng Thanh tịnh. Nghe giữ tất cả Pháp đúng của tất cả các Phật. Chưa từng quên mất. Ca ngợi Như Lai. Thuận theo được nghe Pháp, rộng vì người nói. Do không có mệt mỏi. Tinh tiến của Nghiệp ý Thanh tịnh. Phương tiện khéo nhập vào Từ Bi Hỉ Xả Thiền định Tam muội Giải thoát. Do liên tục phát ra không chuyển lui. Tinh tiến của tâm ngay thẳng Thanh tịnh. Tất cả việc chính trực rời xa siểm nịnh. Do tất cả Phương tiện thành quả Không chuyển lui. Tinh tiến của tâm Thanh tịnh thâm sâu. Thường hướng tới hướng tốt đẹp. Do tích góp Pháp sáng sạch Trí tuệ Bình Đẳng. Tinh tiến Thanh tịnh thực hành không ảo vọng. Hút lấy Bố thí, giữ Giới, Nhẫn nhịn, Nghe nhiều mà không phóng túng. Thậm chí Đạo tràng do nghỉ không hợp. Tinh tiến Thanh tịnh hàng phục tất cả các Ma oán địch. Đều có thể trừ diệt tham giận ngu si Phiền não thấy sai trái. Do các trói buộc chướng ngại che phủ. Tinh tiến Thanh tịnh ánh quang Trí tuệ đầy đủ. Nếu giúp làm được đều là suy nghĩ thiện. Tâm không phải hối hận. Thành quả các việc do được không cùng Pháp của tất cả Phật. Tinh tiến Thanh tịnh không nhiễm nương nhờ. Rời cảnh giới tâm, thân miệng tâm hình tướng hình tướng sai, môn Pháp rất sâu. Xem khắp cảnh giới cho nên quyết định biết rõ chân thực không động. Tinh tiến Thanh tịnh sáng thành công đầy đủ Pháp. Lần lượt tiến vào tất cả các Bậc. Ở nơi ở của các Phật được tưới đỉnh Cam lộ. Vua Pháp ghi nhớ ban cho Thân Pháp hết Phiền não. Hiện ra bỏ thọ mệnh trên Trời, giáng Thần xuống Thế gian. Xuất gia, thành Đạo, chuyển vận vầng Pháp Thanh tịnh, nhập vào Niết Bàn Phật. Thành quả đầy đủ hạnh Phổ Hiền. Phật Tử ! Đó là 10 loại Tinh tiến Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Pháp này. Chắc là được Tinh tiến Thanh tịnh lớn Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Thiền Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Thiền Thanh tịnh thường ham thích Xuất gia. Do rời bỏ tất cả Có. Thiền Thanh tịnh thân thiết Tri thức thiện. Do hỏi nhận tu luyện Đạo Pháp đúng. Thiền Thanh tịnh ham thích nơi Vắng vẻ Thanh tịnh. Do rời xa Pháp bản thân được bản thân. Thiền Thanh tịnh rời nơi náo nhiệt nói đùa. Do ham thích Rỗng lặng. Thiền Thanh tịnh tâm mềm mại. Do các Căn không loạn. Thiền Thanh tịnh Trí tuệ Tĩnh lặng. Do tất cả âm thanh không thể náo loạn châm chích các Thiền định. Thiền Thanh tịnh 7 nhánh giác, 8 Đạo đúng. Do với cảnh giới Tất cả Trí tuệ quyết định Trí tuệ. Thiền Thanh tịnh rời mùi vị Thiền cùng với các Phiền não cáu bẩn. Do không cầm lấy Cõi Dục. Thiền Thanh tịnh bên trong các sáng suốt. Do quyết định biết rõ các Căn của tất cả chúng sinh. Thiền Thanh tịnh dùng ít Phương tiện hiện ra Thần thông đi lại. Do Tam muội của Như Lai không thể nói so lường. Phật Tử ! Đó là 10 loại Thiền Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Thiền này. Chắc là được Thiền Thanh tịnh Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Trí tuệ Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Trí tuệ Thanh tịnh biết nguyên nhân. Do không phá hỏng quả báo. Trí tuệ Thanh tịnh hiểu tất cả quả báo. Do không phá hỏng hòa hợp. Trí tuệ Thanh tịnh hiểu tất cả Pháp thay đổi không cắt đứt. Do biết Duyên nổi lên không động. Trí tuệ Thanh tịnh rút bỏ tất cả thấy sai trái. Do không cầm lấy hình tướng chúng sinh. Trí tuệ Thanh tịnh hiểu tâm làm được của tất cả tâm chúng sinh. Do quan sát tất cả Pháp đều như ảo. Trí tuệ Thanh tịnh các biện luận được Trí tuệ không hết. Do tùy theo hỏi có thể trả lời không có trở ngại. Trí tuệ Thanh tịnh hàng phục các Ma và các ngoài Đạo, vượt qua Thanh Văn, Duyên Giác. Do nhập sâu vào Trí tuệ Phương tiện của Như Lai. Thấy Thân Pháp Thanh tịnh của tất cả Phật. Thấy tất cả chúng sinh hết thảy đều Thanh tịnh. Thấy tất cả Pháp hết thảy đều Rỗng lặng. Trí tuệ Thanh tịnh thấy tất cả Thế giới hết thảy đều trống rỗng. Do với tất cả hình tướng Trí tuệ không trở ngại. Hút lấy tất cả Đà La Ni. Trí tuệ Thanh tịnh biện luận Phương tiện khéo của các Pháp tới Niết Bàn. Do được Tất cả Trí tuệ tốt đẹp. Một nghĩ nhớ tương ứng với Trí tuệ Kim cương. Trí tuệ Thanh tịnh hiểu tất cả Pháp bình đẳng. Do thành công đầy đủ Trí tuệ Bình Đẳng. Phật Tử ! Đó là 10 loại Trí tuệ Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Trí tuệ này. Chắc là được Trí tuệ lớn Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Từ Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Từ Thanh tịnh tâm bình đẳng. Do không lựa chọn chúng sinh. Từ Thanh tịnh lợi ích. Với tất cả chúng sinh giúp làm tất cả. Do đều có thể làm. Từ Thanh tịnh cứu giúp. Thành quả độ thoát tất cả chúng sinh. Do hiểm nạn sinh chết. Từ Thanh tịnh thương xót không bỏ tất cả chúng sinh. Do nuôi lớn Căn thiện của Pháp Có hình tướng. Từ Thanh tịnh Giải thoát. Do diệt mất các Phiền não của tất cả chúng sinh. Từ Thanh tịnh sinh ra Bồ Đề. Giúp cho tất các chúng sinh do ham thích cầu Bồ Đề. Từ Thanh tịnh không trở ngại với tất cả chúng sinh. Do phóng vô lượng Quang sáng chiếu sáng khắp chúng sinh. Từ Thanh tịnh trống rỗng. Do cứu giúp tất cả chúng sinh. Từ Thanh tịnh Pháp duyên. Do giác ngộ Pháp chân thực. Từ Thanh tịnh không có Duyên. Do chứng lấy Pháp rời sinh của Bồ Tát. Phật Tử ! Đó là 10 loại Từ Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Từ này. Chắc là được Từ lớn Thanh tịnh Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn có 10 loại Bi Thanh tịnh. Thế nào là 10 ? Gọi là : Không cùng Bi Thanh tịnh. Do tự Bi lớn. Không chán Bi Thanh tịnh. Do thay thế cho tất cả chúng sinh nhận khổ lớn. Bi Thanh tịnh ở tất cả Đạo ác. Do nhận sinh chết độ thoát chúng sinh. Bi Thanh tịnh nhận sinh trong tất cả người Trời. Do hiện ra rõ tất cả Pháp đều Biến đổi. Bi Thanh tịnh vì chúng sinh yên định sai. Do với vô lượng Kiếp không rời bỏ thệ nguyện lớn trang nghiêm. Bi Thanh tịnh không nương nhờ ham thích của bản thân. Bi Thanh tịnh không cầu quả báo. Do Thanh tịnh tự tâm. Bi Thanh tịnh trừ diệt đảo lộn nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Do nói Pháp chân thực. Bi Thanh tịnh biết tự tính của tất cả Pháp. Trống rỗng tất cả không có. Do nhiễm khách 6 Trần. Bồ Tát ở đó mà nổi lên Bi Thanh tịnh. Do nói Pháp thực Thanh tịnh. Hiểu tất cả Pháp như khoảng không đủ dấu vết. Chúng sinh ngu tối không biết chân thực. Bồ Tát ở đó mà nổi lên Bi Thanh tịnh. Muốn giúp chúng sinh phát tâm Pháp Bậc Phật. Do thành quả Niết Bàn. Phật Tử ! Đó là 10 loại Bi Thanh tịnh của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nếu Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở Bi này. Chắc là được Đại Bi Thanh tịnh Bình Đẳng của tất cả các Phật.

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển thứ 41.

HẾT

 

previous.png      back_to_top.png      next.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

 

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0