* Buddha Mountain * Phật Sơn

Calgary Alberta Canada

[中文ENGLISH]

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

HOA NGHIEM KINH Q 021.

Hán Dịch: Đông Tn Thiên Trúc Tam Tng Pht Đà Bt Đà La

Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 3/2013.

--o0o--

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển thứ 21.

Phẩm 21 phần 8

Mười hồi hướng của Kim Cương Tràng Bồ Tát.

Taisho Tripitaka Vol. 9. No. 278 (No. 279)

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

60 Quyển

Quyển 01

Quyển 02

Quyển 03

Quyển 04

Quyển 05

Quyển 06

Quyển 07

Quyển 08

Quyển 09

Quyển 10

Quyển 11

Quyển 12

Quyển 13

Quyển 14

Quyển 15

Quyển 16

Quyển 17

Quyển 18

Quyển 19

Quyển 20

Quyển 21

Quyển 22

Quyển 23

Quyển 24

Quyển 25

Quyển 26

Quyển 27

Quyển 28

Quyển 29

Quyển 30

Quyển 31

Quyển 32

Quyển 33

Quyển 34

Quyển 35

Quyển 36

Quyển 37

Quyển 38

Quyển 39

Quyển 40

Quyển 41

Quyển 42

Quyển 43

Quyển 44

Quyển 45

Quyển 46

Quyển 47

Quyển 48

Quyển 49

Quyển 50

Quyển 51

Quyển 52

Quyển 53

Quyển 54

Quyển 55

Quyển 56

Quyển 57

Quyển 58

Quyển 59

Quyển 60

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Với một Nghiệp phân biệt biết vô lượng các Nghiệp, đủ các loại Duyên làm ra một Nghiệp. Tất cả các Nghiệp cũng lại như thế. Tu luyện bậc Trí tuệ Nghiệp hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Ở trong một Pháp đều phân biệt biết tất cả các Pháp. Ở trong tất cả Pháp cũng biết một Pháp. Phân biệt các Pháp mà không ngược lại không nương nhờ.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Ở trong một lời nói đều phân biệt biết vô lượng lời nói. Giống như âm vang của tiếng kêu. Như trong một lời nói tất cả lời nói cũng lại như thế. Với lời nói đó không nương nhờ dựa vào. Dừng ở hạnh Bồ Tát thành công Trí tuệ. Nhanh được tai Thanh tịnh không trở ngại của Phổ Hiền.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Ở trong mỗi một Pháp đều có thể diễn thuyết các Pháp không thể nói không thể nói. Nuôi lớn Căn thiện không thể nghĩ bàn. Nói Pháp cần theo thời. Giải thoát tất cả thời khắc. Quyết định hiểu rơ các Căn của chúng sinh. Tùy theo yêu cầu của họ nghe âm thanh của Phật. Một tiếng vi diệu của Phật vui ḷng vô lượng chúng sinh. Nơi ở của một Như Lai Bồ Tát Đại chúng tràn đầy Cơi Pháp. Thành quả biết rơ tất cả các hạnh. Dừng ở bậc Phổ Hiền. Ở trong mỗi nghĩ nhớ như nói nhập vào Pháp. Nuôi lớn thân Trí tuệ vi diệu không thể nói. Hết Kiếp Tương lai ở tất cả Thế giới, nơi ở của tất cả Phật. Đều có thể tu luyện hạnh ngang bằng khoảng không. Dũng mănh như Phổ Hiền tu luyện Trí tuệ lớn. Đầy đủ tất cả hạnh. Yên ở bậc Phổ Hiền.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Ở trong mỗi một Căn đều cùng biết rơ vô lượng các Căn. Ư không thể tính. Cảnh giới không nghĩ bàn. Tu các Căn môn Pháp hạnh Phổ Hiền.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Đầy đủ hạnh Bồ Tát. Sinh Trí tuệ vi diệu chân thực. Biết Sắc là nhỏ bé. Biết thân là nhỏ bé. Biết Nước Phật là nhỏ bé. Biết Kiếp là nhỏ bé. Biết Thế gian là nhỏ bé. Biết phương hướng là nhỏ bé. Biết thời là nhỏ bé. Biết Pháp là nhỏ bé. Biết Nghiệp là nhỏ bé. Biết báo ứng là nhỏ bé. Biết Thanh tịnh là nhỏ bé. Như thế cùng với tất cả là nhỏ bé. Ở trong một nghĩ nhớ hết thảy đều biết rơ. Thuận theo hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Thành công Trí tuệ chân thực của Phổ Hiền. Rời tâm hoảng sợ. Rời tâm ngu si. Rời tâm tan ră. Rời tâm hỗn loạn. Điều phục các tâm Căn thiện. Nhất tâm, tâm Nhận đúng. Dễ phân biệt các tâm Pháp. Dễ yên ở tâm Trí tuệ. Thực hành hạnh Phổ Hiền. Thuận theo tâm hồi hướng của Phổ Hiền Bồ Tát.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Biết hướng tới của chúng sinh là nhỏ bé. Biết chết của chúng sinh là nhỏ bé, biết sinh của chúng sinh là nhỏ bé, biết nơi ở của chúng sinh là nhỏ bé. Biết đủ loại của chúng sinh là nhỏ bé, biết Cơi giới của chúng sinh là nhỏ bé, biết hạnh của chúng sinh là nhỏ bé. Biết cầm lấy của chúng sinh là nhỏ bé, biết cảnh giới của chúng sinh là nhỏ bé. Như thế cùng với tất cả là nhỏ bé. Ở trong một nghĩ nhớ đều có thể biết rơ. Tu hành hạnh Phổ Hiền mà không mệt mỏi.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Đều phân biệt biết Bồ Tát mới phát ư cùng với các hạnh của Bồ Tát là nhỏ bé. Nơi ở của Bồ Tát là nhỏ bé, Tự do của Bồ Tát là nhỏ bé, Bồ Tát đi tới vô lượng Nước Phật là nhỏ bé. Pháp sáng của Bồ Tát là nhỏ bé, mắt Thanh tịnh của Bồ Tát là nhỏ bé, tâm thâm sâu đầy đủ của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát đi tới các Đại chúng Như Lai là nhỏ bé, các môn Trí tuệ Đà La Ni của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát diễn thuyết tất cả các Phương tiện luận bàn, vô lượng vô biên bậc Trí không sợ hăi là nhỏ bé. Vô lượng vô biên h́nh tướng Tam muội của Bồ Tát là nhỏ bé, Bồ Tát thấy Tam muội của tất cả Phật là nhỏ bé. Tam muội trang nghiêm của Bồ Tát là nhỏ bé. Trí tuệ Tam muội Cơi Pháp của Bồ Tát là nhỏ bé. Trí tuệ Tam muội Tự do của Bồ Tát là nhỏ bé. Trí tuệ Tam muội của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát nhận giữ Trí tuệ Tam muội hết thời Tương lai là nhỏ bé. Bồ Tát được Trí tuệ vi diệu phân biệt Tam muội của tất cả Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát phân biệt biết rơ Tam muội sinh ra vô lượng vô biên tất cả Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát sinh ra Trí tuệ Tam muội, đi tới nơi ở của tất cả các Như Lai là nhỏ bé. Tu luyện Tam muội không trở ngại rộng lớn rất sâu của tất cả Bồ Tát. Thành quả Tất cả loại Trí tuệ. Được bậc Phương tiện, bậc tất cả thông suốt, bậc phân biệt thực nghĩa. Trí tuệ rời ngu si của Bồ Tát. Tu luyện vô lượng các hạnh của Phổ Hiền là nhỏ bé.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Ở trong một nghĩ nhớ đều biết tất cả dừng ở của Bồ Tát là nhỏ bé, đều biết bậc Bồ Tát là nhỏ bé, đủ các loại hạnh của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát sinh ra hồi hướng là nhỏ bé, Bồ Tát được tất cả các tạng Phật là nhỏ bé. Trí tuệ phân biệt của Bồ Tát là nhỏ bé, Thần lực Tự do nguyện lớn của Bồ Tát là nhỏ bé. Diễn thuyết Tam muội của Bồ Tát là nhỏ bé, Phương tiện Thần lực của Bồ Tát là nhỏ bé, dấu ấn của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát một lần sinh thành Phật là nhỏ bé, Bồ Tát sinh lên Trời Đâu Suất là nhỏ bé, Bồ Tát ở cung điện Trời là nhỏ bé. Nước Phật nghiêm sạch của Bồ Tát là nhỏ bé, Bồ Tát quan sát trong nhân gian là nhỏ bé. Bồ Tát phóng Quang sáng lớn là nhỏ bé, Bồ Tát thông tỏ Pháp ở nhà là nhỏ bé, Pháp quyến thuộc của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát nhận Pháp sinh tất cả Thế giới là nhỏ bé, một thân Bồ Tát tỏ ra rơ bỏ tất cả thân mệnh là nhỏ bé. Thân Bồ Tát nhập vào thai mẹ là nhỏ bé, Bồ Tát ở trong thai mẹ là nhỏ bé. Bồ Tát ở trong thai hiện ra rơ Cơi Pháp cùng với Thần lực Tự do của Đại chúng là nhỏ bé. Bồ Tát ở trong thai mẹ hiện ra rơ Tự do của tất cả Phật là nhỏ bé, Pháp sinh của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát đi tới 7 bước Trí tuệ không sợ hăi là nhỏ bé, Pháp Phương tiện hiện ở cung Vua của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát xuất gia cầu Đạo điều phục các Căn tu Pháp là nhỏ bé, Pháp Đạo tràng ngồi dưới cây Bồ Đề của Bồ Tát là nhỏ bé. Bồ Tát hàng phục Ma được Pháp Chính Giác cao nhất là nhỏ bé, Bồ Tát ngồi đoan nghiêm ở Đạo tràng phóng Quang sáng là nhỏ bé. Chiếu sáng khắp tất cả Thế giới 10 phương là nhỏ bé. Hiện ra rơ vô lượng vô biên Tự do Thần lực của Như Lai là nhỏ bé. Phật Niết Bàn lớn Sư Tử gầm của Như Lai là nhỏ bé. Như Lai giáo hóa tất cả chúng sinh chưa từng có mất là nhỏ bé, biết tâm Bồ Đề Kim cương của Như Lai là nhỏ bé. Hiện ra rơ dừng giữ tất cả Thế giới của Như Lai là nhỏ bé. Với tất cả Thế giới hết Kiếp Tương lai Bố thí làm việc Phật mà không ngưng nghỉ là nhỏ bé. Thành quả nhận giữ tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé. Cơi khoảng không cùng với tất cả Thế giới do v́ giáo hóa chúng sinh. Hiện ra khắp thân Phật xuất hiện ở Thế gian là nhỏ bé. Một thân Như Lai hiện ra vô lượng thân là nhỏ bé, Trí tuệ quyến thuộc của tất cả các Phật Quá khứ Hiện tại Tương lai là nhỏ bé. Tất cả công Đức như thế là nhỏ bé. Con cần biết tất cả đầy đủ tới cùng. Được tới Niết Bàn. Thanh tịnh tỏ ra rơ tất cả chúng sinh. Ở trong mỗi nghĩ nhớ Trí tuệ đầy đủ. Được Không chuyển lui. Tu hành hạnh Bồ Tát. Đầy đủ bậc công Đức hồi hướng của Phổ Hiền. Nhận giữ tất cả hạnh của Như Lai Bồ Tát. Không rời các môn Trí tuệ của Bồ Tát. Tất cả Phương tiện hết thảy đều Thanh tịnh. Rộng hay yên ổn tất cả chúng sinh. Tu hành hạnh Bồ Tát. Đầy đủ công Đức các bậc Bồ Tát. Được môn hồi hướng của Kim Cương Tràng. Sinh ra các tạng công Đức của vô lượng Cơi Pháp. Thường được các Phật nhớ giúp đỡ. Nhập vào môn Pháp Thanh tịnh thâm sâu của Bồ Tát. Diễn thuyết tất cả nghĩa Pháp vi diệu. Không bị lỗi ngược lại. Đều có thể thương xót tất cả chúng sinh. Ở trong mỗi nghĩ nhớ cuối cùng biết rơ các tạng công Đức của bậc nghĩ bàn không nghĩ bàn. Với không nghĩ bàn sinh ra nghĩ bàn. Tỏ ra rơ các môn Pháp rời Đạo lời nói. Được bậc Trí tuệ. Tất cả Bồ Tát hết thảy đều ngang bằng nhau. Hết thời Tương lai tu hành hạnh Bồ Tát. Chưa từng ngưng nghỉ. Đủ hạnh Phổ Hiền. Rời xa tất cả tưởng nhớ ảo của Thế gian và Đạo lời nói. Nhận giữ đầy đủ nguyện lớn Tự do. Tu hành hạnh Bồ Tát chưa từng cắt đứt.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Nhập vào Trí tuệ của tất cả tính chúng sinh là nhỏ bé. Phân biệt Trí tuệ tính chúng sinh là nhỏ bé, diễn thuyết đầy đủ Trí tuệ tính chúng sinh là nhỏ bé. Nhiễm nương nhờ Trí tuệ tính chúng sinh là nhỏ bé, Trí tuệ tính không động của chúng sinh là nhỏ bé. Trí tuệ tính động của chúng sinh là nhỏ bé, Trí tuệ tính chúng sinh hướng tới vô lượng vô biên hướng tới là nhỏ bé. Đủ các loại Trí tuệ tính hạnh của chúng sinh không thể nghĩ bàn là nhỏ bé. Trí tuệ vô lượng tính Phiền năo của chúng sinh là nhỏ bé, Trí tuệ vô lượng tính Thanh tịnh của chúng sinh là nhỏ bé. Như thế cùng với Trí tuệ cảnh giới của tất cả tính chúng sinh là nhỏ bé. Ở trong một nghĩ nhớ biết rơ như thực. Điều phục yên ổn tất cả chúng sinh. Như cần nói Pháp mà không lỗi thời. Thường chuyển vận vầng Pháp hút lấy chúng sinh. Nói các môn Pháp. Tu hành Đạo Bồ Tát. Đầy đủ Trí tuệ. Hóa thân vô lượng. Yên ổn chúng sinh đều giúp cho vui mừng. Ánh Dương Trí tuệ chiếu sáng khắp. Nhập sâu vào tâm Bồ Đề được Trí tuệ Tự do của Bồ Tát. Giác ngộ yên ở cảnh giới Trí tuệ Bồ Tát. Tu luyện Trí tuệ Pháp Bậc Phật. Thành quả hạnh Phổ Hiền.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Đều có thể phân biệt Cơi Pháp trống rỗng cùng với Trí tuệ của tất cả Thế giới là nhỏ bé. Trí tuệ của Thế giới nhỏ là nhỏ bé, Trí tuệ của Thế giới vừa là nhỏ bé, Trí tuệ của Thế giới không sạch là nhỏ bé. Trí tuệ của Thế giới Thanh tịnh là nhỏ bé, Trí tuệ của Thế giới không sánh là nhỏ bé, Trí tuệ của Thế giới hỗn tạp là nhỏ bé. Trí tuệ của Thế giới rộng lớn là nhỏ bé, Trí tuệ của Thế giới hẹp là nhỏ bé, Trí tuệ của Thế giới trang nghiêm không trở ngại là nhỏ bé. Các Phật của tất cả Thế giới xuất hiện ở đời tỏ ra rơ Tất cả Trí tuệ là nhỏ bé. Diễn thuyết Trí tuệ của tất cả Thế giới là nhỏ bé, một thân tràn đầy Trí tuệ của tất cả Thế giới là nhỏ bé. Phóng vô lượng ánh quang chiếu sáng khắp Trí tuệ của tất cả Thế giới là nhỏ bé. Tất cả các Phật của tất cả Thế giới hiện ra rơ Trí tuệ Thần lực Tự do là nhỏ bé. Một âm thanh vi diệu rộng nghe Trí tuệ của tất cả Thế giới 10 phương là nhỏ bé. Trí tuệ vây quanh các Đại chúng Phật Hiện tại của tất cả Thế giới là nhỏ bé. Tất cả Cơi Pháp làm thành Trí tuệ của một Nước Phật là nhỏ bé, một Nước Phật làm thành Trí tuệ của tất cả Nước Phật là nhỏ bé. Trí tuệ như giấc mộng của tất cả Thế giới là nhỏ bé, Trí tuệ như ánh chớp điện của tất cả Thế giới là nhỏ bé. Như thế cùng với Trí tuệ của tất cả Thế giới là nhỏ bé. Đều biết phân biệt. Thành quả thông tỏ các hạnh của Bồ Tát. Hết thảy đều như ảo. Thành quả Trí tuệ Tự do hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Được quan sát sáng của Phổ Hiền Bồ Tát. Thực hành tất cả hạnh Bồ Tát. Không có ngưng nghỉ. Đều rời đảo lộn. Thấy tất cả Phật và Tự do của Phật. Được thân không trở của ngại. Trí tuệ không dựa vào. Các Pháp Căn thiện không nhiễm nương nhờ. Làm được của tâm tất cả đều không có. Rời bỏ tướng kiên cố của các phương. Nghiêm sạch h́nh tướng của hạnh Bồ Tát. Mà chưa từng cầm lấy tướng Tất cả Trí tuệ. Không nương nhờ chúng sinh. Tam muội trang nghiêm. Trí tuệ thuận theo tất cả Cơi Pháp. Ở tất cả Thế giới tu hành hạnh Bồ Tát.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Nhập sâu vào Trí tuệ của vô lượng Cơi Pháp là nhỏ bé, diễn thuyết Trí tuệ của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé. Vượt qua Trí tuệ của Cơi Pháp rộng lớn là nhỏ bé, phân biệt Trí tuệ Cơi Pháp không thể nghĩ bàn là nhỏ bé. Phân biệt Trí tuệ của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé, ở trong một nghĩ nhớ Trí tuệ của tất cả Cơi Pháp tràn đầy là nhỏ bé. Ngang bằng quan sát Trí tuệ của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé, Trí tuệ không có cảnh giới của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé. Quan sát Trí tuệ không trở ngại của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé, hiểu Trí tuệ không sinh của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé. Thân giữ Trí tuệ Tự do của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé. Như thế cùng với Trí tuệ của tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé. Hết thảy đều thành quả được hạnh Phổ Hiền. Nhận giữ Trí tuệ được Pháp Tự do. Làm cho chúng sinh vui mừng. Không bỏ thân nghĩa. Không thấy Thân Pháp. Sinh ra Trí tuệ b́nh đẳng không trở ngại. Được hạnh không trở ngại. Không nương nhờ các Pháp. Rời tất cả Có. Chân thực không lây nhiễm. Thuận theo Thế gian. Thực hành Pháp lời nói. Thường thích Tĩnh lặng. Không bỏ nghĩa thực. Trí tuệ Thanh tịnh. Trừ diệt ảo vọng. Tất cả toàn bộ đều kiên cố sai. Giác ngộ vô lượng tất cả Cơi Pháp. Tất cả Thế gian b́nh đẳng không có hai. Tất cả các Pháp cũng lại như thế. Không dừng dựa vào. Được nhập vào môn hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Cuối cùng thành công Trí tuệ b́nh đẳng.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Đều có thể phân biệt Trí tuệ tất cả các Kiếp là nhỏ bé. Vô lượng Kiếp tức là Trí tuệ của một nghĩ nhớ là nhỏ bé. Một nghĩ nhớ tức là Trí tuệ vô lượng Kiếp là nhỏ bé. A tăng ḱ Kiếp tức là Trí tuệ một Kiếp là nhỏ bé. Một Kiếp tức là Trí tuệ A tăng ḱ Kiếp là nhỏ bé. Kiếp dài tức là Trí tuệ Kiếp ngắn là nhỏ bé. Kiếp ngắn tức là Trí tuệ Kiếp dài là nhỏ bé. Nhập vào Kiếp có Phật, Trí tuệ Kiếp không có Phật là nhỏ bé. Thường biết Trí tuệ không thừa của tất cả Kiếp là nhỏ bé. Nói tất cả Kiếp, Trí tuệ Kiếp sai là nhỏ bé. Trong một nghĩ nhớ hiểu giới hạn Quá khứ Hiện tại Tương lai, Trí tuệ không thừa của tất cả các Kiếp là nhỏ bé. Như thế cùng với tất cả các Kiếp. Trong một nghĩ nhớ do biết Trí tuệ của Như Lai. Được hạnh của tất cả Bồ Tát tâm đầy đủ bậc nhất. Được tâm hạnh cuối cùng của Phổ Hiền Bồ Tát. Được tất cả rời tâm ảo vọng. Được tâm nguyện lớn không lui. Được tâm tỏ ra rơ trong vô lượng vô biên lưới Thế giới, tất cả Như Lai tràn đầy khắp. Được nghe giữ tâm hạnh Bồ Tát Căn thiện của các Phật. Được với tâm lớn không sợ hăi của tất cả chúng sinh. Được ở trong tất cả Kiếp tâm tỏ ra rơ các Phật xuất hiện ở Thế gian. Được ở trong mỗi một Thế giới hết thời Tương lai, do thực hành Đạo Bồ Tát tâm không ngưng nghỉ. Được ở trong mỗi một Thế giới Nghiệp thân của Như Lai, tràn đầy thân tâm của Bồ Tát.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Biết Pháp Trí tuệ thâm sâu vô lượng là nhỏ bé. Được Pháp Trí tuệ là nhỏ bé. Pháp Trí tuệ hỗn tạp là nhỏ bé. Pháp Trí tuệ trang nghiêm là nhỏ bé. Rộng nói tất cả các Pháp Trí tuệ là nhỏ bé. Tất cả Pháp tức là Trí tuệ một Pháp là nhỏ bé. Một Pháp tức là Trí tuệ của tất cả Pháp là nhỏ bé. Tất cả Pháp đều nhập vào Trí tuệ Pháp sai là nhỏ bé. Pháp sai nhập vào tất cả Pháp cũng không ngược lại Trí tuệ Pháp là nhỏ bé. Nhập vào Phương tiện của tất cả Pháp Phật, Trí tuệ không có thừa là nhỏ bé. Như thế tất cả các Pháp nhỏ bé. Do Trí tuệ không trở ngại đều có thể biết rơ. Được tất cả hạnh cùng một tâm hạnh. Được thành quả vô lượng vô biên tâm Cơi Pháp. Được lực không sợ hăi phân biệt tâm Pháp. Quyết định yên ở các hạnh không chướng ngại. Do Tất cả Trí tuệ tràn đầy các Căn. Phương tiện Nhớ đúng Trí tuệ của tất cả Phật. Hết thảy đều hiện ra. Thành công công Đức rộng lớn của các Phật tràn đầy Thế giới. Rộng nhập vào tất cả các thân Như Lai. Tỏ ra rơ Nghiệp thân của tất cả Bồ Tát. Sinh ra âm thanh vi diệu tới khắp nơi ở của tất cả Phật Thế giới. Được Nghiệp ư Trí tuệ uy Thần lực. Sinh ra vô lượng phân biệt Tất cả loại Trí tuệ Phương tiện. Tu hành hạnh Phổ Hiền được Trí tuệ Không chuyển lui.

Dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Biết sinh ra Trí tuệ không thừa của tất cả Nước Phật là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa, các Trí tuệ thông suốt của tất cả chúng sinh là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa Nghiệp báo các Pháp là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa tất cả tâm chúng sinh là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa theo thời nói Pháp là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa phân biệt tất cả Cơi Pháp là nhỏ bé. Sinh ra Cơi khoảng không cùng với Trí tuệ không thừa, Trí Tuệ Ba Đời là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa, tất cả Pháp Đạo lời nói là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa, các Pháp của tất cả Thế gian là nhỏ bé. Sinh ra Trí tuệ không thừa, Pháp thực hành rời Thế gian là nhỏ bé. Như thế cùng với tất cả sinh ra Trí tuệ là nhỏ bé. Tất cả Đạo Như Lai, tất cả Đạo Bồ Tát, tất cả Đạo chúng sinh sinh ra Trí tuệ là nhỏ bé. Tu hành hạnh Bồ Tát. Yên ở hạnh Phổ Hiền. Theo nghĩa theo vị. Đều biết như thực như giấc mộng, như ánh chớp điện, như ảo như tiếng vang, như biến hóa. Tất cả Cơi Pháp Rỗng lặng. Chân thực không có. Không bị nhiễm nương nhờ. Sinh ra Trí tuệ b́nh đẳng của các Phật. Hết thảy đều thành quả tu hành hạnh Phổ Hiền. Sinh ra Trí tuệ nhỏ bé.

Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ này. Hết thảy đều hồi hướng. Thành thực cầm lấy Thế gian và Pháp Thế gian. Thành thực cầm lấy Bồ Đề và Bồ Tát. Thành thực cầm lấy hạnh Bồ Tát và Đạo ra ngoài sinh chết. Thành thực cầm lấy tất cả Phật và Pháp Phật. Thành thực cầm lấy điều phục không điều phục chúng sinh. Thành thực cầm lấy Căn thiện và hồi hướng. Thành thực cầm lấy tự bản thân ḿnh và người khác. Thành thực cầm lấy Bố thí vật và nhận lấy. Thành thực cầm lấy hạnh Bồ Tát và Bồ Đề. Thành thực cầm lấy Pháp và hiểu Pháp. Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ của Bồ Tát Bồ Tát lớn như thế. Hồi hướng Thân Giải thoát không buộc không nương nhờ, Miệng Giải thoát không buộc không nương nhờ. Nghiệp Giải thoát không buộc không nương nhờ, báo ứng Giải thoát không buộc không nương nhờ.  Thế gian Giải thoát không buộc không nương nhờ, Nước Phật Giải thoát không buộc không nương nhờ. Chúng sinh Giải thoát không buộc không nương nhờ, Pháp Giải thoát không buộc không nương nhờ. Trí tuệ Giải thoát không buộc không nương nhờ. Bồ Tát Bồ Tát lớn khi hồi hướng như thế. Chắc là với các Phật Ba Đời, tất cả Bồ Tát hồi hướng cùng bằng nhau. Thành công yên ở hồi hướng của các Phật Ba Đời, tất cả Bồ Tát. Với hồi hướng của các Phật Bồ Tát Ba Đời. Được Không chuyển lui. Thuận theo tất cả giáo lư của Phật thời Quá khứ. Đầy đủ tất cả giáo lư của Phật thời Tương lai. Được tất cả giáo lư của Phật thời Hiện tại. Đầy đủ Pháp đúng b́nh đẳng của các Phật thời Quá khứ. Được Pháp đúng b́nh đẳng của các Phật thời Tương lai. Hướng về Pháp đúng b́nh đẳng của các Phật thời Hiện tại. Cùng thực hành cảnh giới của tất cả Phật thời Quá khứ. Dừng ở cảnh giới của tất cả Phật thời Tương lai. Ngang bằng với cảnh giới của tất cả Phật thời Hiện tại. Cùng với Căn thiện của các Phật Ba Đời không khác. Ở nơi ở của các Phật Ba Đời. Cùng một cảnh giới với các Phật Ba Đời. Không ngược lại các Phật Ba Đời.

Phật Tử ! Đó là hồi hướng thứ 9 Căn thiện tâm Giải thoát không buộc không nương nhờ của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bồ Tát Bồ Tát lớn yên ở hồi hướng này. Hồi hướng tất cả Căn thiện. Tất cả núi Kim Cương do không thể phá hỏng. Với tất cả chúng sinh tốt đẹp bậc nhất. Tất cả các Ma do không thể phá hỏng. Đều có thể diệt hết Nghiệp sai trái các Ma. Hiện ra khắp tất cả Thế giới thực hành hạnh Bồ Tát. Dùng Phương tiện thiện. Rộng v́ chúng sinh nói các Pháp Phật. Rời bỏ ngu si. Thuận theo Trí tuệ tất cả Pháp Phật. Bồ Tát Bồ Tát lớn tùy theo được nơi sinh. Đi dừng ngồi nằm tất cả thường được quyến thuộc không phá hỏng. Được nghĩ nhớ Thanh tịnh. Đều có thể nghe giữ tất cả Pháp của các Như Lai Ba Đời. Hết Kiếp Tương lai. Thực hành hạnh Bồ Tát. Chưa từng ngưng nghỉ. Mà không bị nhiễm nương nhờ. Được Hạnh Phổ Hiền. Các nguyện đầy đủ. Được Tất cả Trí tuệ. Bố thí làm việc Phật. Đều được vô lượng Tự do của các Phật Bồ Tát.

Khi đó Kim Cương Tràng Bồ Tát dựa vào Thần lực của Phật. Quan sát 10 phương. Dùng bài kệ tụng nói rằng :

Bồ Tát chưa từng có tâm mạn

 

Tất cả các phương quư không sánh

 

Theo trước tu được Nghiệp công Đức

 

Cũng lại không nổi tâm coi thường

 

Do tu tất cả các công Đức

 

Không v́ bản thân và người khác

 

Do tâm Giải thoát không buộc nhờ

 

Hồi hướng lợi ích tất cả Chúng

 

Vĩnh rời tất cả nguyện tự cao

 

Cũng lại vứt bỏ tâm kiêu mạn

 

Được tốt nhất do nổi Nghiệp thân

 

Khuyên mời nói Pháp làm đủ loại

 

Do làm vô lượng các công Đức

 

Lợi ích tất cả loại chúng sinh

 

Yên ở tâm Giải thoát không nhờ

 

Hồi hướng tất cả các Như Lai

 

Thế gian vô lượng loại chúng sinh

 

Đủ loại Phương tiện các kĩ thuật

 

Việc tốt đẹp rất sâu nhỏ bé

 

Đều hay phân biệt biết đầy đủ

 

Thế gian hết thảy đủ loại thân

 

Được thành bởi do Nghiệp thân đó

 

Giác ngộ làm vô lượng sinh chết

 

Nhanh được môn Trí tuệ không lui

 

Tất cả vô lượng Nước 10 phương

 

Thế giới gục xuống nhỏ tốt đẹp

 

Bồ Tát vào sâu môn Trí tuệ

 

Đều biết trong một lỗ chân lông

 

Vô lượng tâm tất cả chúng sinh

 

Người sáng biết rơ ngay một tâm

 

Bồ Tát giác ngộ môn Trí tuệ

 

Không bỏ làm tăng lớn các Nghiệp

 

Đủ loại Căn tất cả chúng sinh

 

Bậc cao giữa thấp đều khác nhau

 

Tất cả các công Đức rất sâu

 

Bồ Tát theo tính đều biết rơ

 

Đủ loại Nghiệp tất cả chúng sinh

 

Bậc cao giữa thấp tướng sai khác

 

Bồ Tát vào sâu lực Như Lai

 

Đều hay phân biệt biết đầy đủ

 

Vô lượng Kiếp không thể nghĩ bàn

 

Ngay một nhớ đều hay biết rơ

 

Do làm Nghiệp tất cả 10 phương

 

Bồ Tát giác ngộ biết Thanh tịnh

 

Đều hay biết Ba Đời thuận nghịch

 

Phân biệt tướng đó đều khác nhau

 

Mà tướng b́nh đẳng cũng không ngược

 

Chắc là hạnh Bồ Tát rời ngu

 

Tất cả chúng sinh làm vô lượng

 

Yêu mạn kết buộc đều khác nhau

 

Bồ Tát biết phân biệt tướng khác

 

Cũng lại không bỏ xem không tướng

 

Các Như Lai Thế giới 10 phương

 

Tỏ rơ đầy đủ Tự do lớn

 

Khó thấy, khó được, khó nghĩ bàn

 

Bồ Tát đều hay phân biệt biết

 

Thầy dẫn lớn Trời Đâu Suất Đà

 

Sư Tử người tốt nhất không sánh

 

Công Đức Thanh tịnh rất sâu rộng

 

Thấy tính đó tất cả như thực

 

Tỏ rơ giáng Thần ở thai mẹ

 

Vô lượng Tự do Thần biến lớn

 

Thành Phật Niết Bàn chuyển vầng Pháp

 

Tất cả Thế gian không thể chuyển

 

Sư Tử khi mới sinh giữa người

 

Tất cả tốt đẹp đều kính dâng

 

Vua Trời Đế Thích Vua Trời Phạm

 

Các nguời có Trí đều kính giúp

 

Tất cả 10 phương không có thừa

 

Vô lượng vô số các Cơi Pháp

 

Không đầu không cuối không ở giữa

 

Tỏ rơ vô lượng lực Tự do

 

Thầy dẫn hiện đă sinh giữa người

 

Đi bộ 7 bước tới các phương

 

Quan sát tất cả loại chúng sinh

 

Môn Pháp không ngại hiểu tất cả

 

Xem thấy 5 Tham d́m chúng sinh

 

Giữa người Sư Tử hiện mỉm cười

 

Mù mờ ngu si che chúng sinh

 

Ta cần độ thoát khổ ba Có

 

Sư Tử lớn gầm sinh tiếng hay

 

Ta là quư nhất ở Thế gian

 

Hiện rơ đèn Trí tuệ sáng sạch

 

Vĩnh diệt sinh chết tối ngu si

 

Giữa người Sư Tử sinh Thế gian

 

Phóng Quang sáng lớn không có hạn

 

Cắt bỏ tất cả các Đạo ác

 

Diệt tới cùng vô lượng các khổ

 

Hoặc thời tỏ rơ ở cung điện

 

Hoặc hiện bỏ nhà đi học Đạo

 

Giữa người Sư Tử hiện Tự do

 

V́ lợi ích tất cả chúng sinh

 

Bồ Tát khi mới ngồi Đạo tràng

 

Sáu loại chấn động các Thế giới

 

Phóng khắp vô lượng Quang sáng lớn

 

Chiếu khắp loại chúng sinh 5 Đạo

 

Chấn động tất cả cung điện Ma

 

Mở ra tâm chúng sinh 10 phương

 

Trước do có Duyên với Bồ Tát

 

Đều cùng giác ngộ nghĩa chân thực

 

Vô lượng bậc trong một đầu lông

 

Tất cả các Nước Phật 10 phương

 

Bậc Đạo chúng sinh không có hạn

 

Họ hiện Thần biến lớn tốt nhất

 

Hiểu thuận theo Phương tiện như thế

 

Được như tất cả Phật diễn thuyết

 

Nếu các Như Lai do không nói

 

Cũng đều hiểu rơ biết phân biệt

 

Diệt trừ tất cả các Ma oán

 

Che khắp Ba ngh́n Đại thiên giới

 

Vào sâu tất cả môn không ngại

 

Hay hỏng tất cả các Đạo Ma

 

Như Lai hoặc ở các Nước Phật

 

Hoặc lại hiện ở các cung Trời

 

Hoặc lại hiện thân cung điện Phạm

 

Bồ Tát đều thấy không chướng ngại

 

Chuyển vận vầng Pháp hay Thanh tịnh

 

Thân Pháp Như Lai không giới hạn

 

Đều ở tất cả Kiếp Ba Đời

 

Diễn thuyết tốt nhất không tận cùng

 

Ṭa Sư Tử không sánh của Phật

 

Đều cùng tràn đầy Cơi 10 phương

 

Đủ loại tướng đẹp mà trang nghiêm

 

Phật ở ṭa đó khó nghĩ bàn

 

Các Phật Tử thực đều vây quanh

 

Tràn đầy Cơi Pháp không có thừa

 

Nói hạnh Bồ Tát không giới hạn

 

Thuận theo các Phật sinh Đạo chính

 

Người Trí hay dùng một Phương tiện

 

Hút các Pháp Phật không có thừa

 

Đủ loại Pháp trang nghiêm tốt nhất

 

Đều cùng tràn đầy trong Cơi Pháp

 

Vô lượng Tự do hay không bằng

 

Tỏ rơ tất cả đủ loại thân

 

Lại hiện vô lượng sinh các hướng

 

Hoặc hiện các cung nữ vây quanh

 

Tỏ rơ Xuất gia đi học Đạo

 

Muốn giúp chúng sinh lợi các Căn

 

Thậm chí tỏ rơ Niết Bàn Phật

 

Phân bố Xá Lợi dựng Tháp miếu

 

Đủ loại vô lượng việc như thế

 

Nơi ở Phật Như Lai diễn thuyết

 

Các công Đức tất cả Như Lai

 

Thành quả biết khắp tới Niết Bàn

 

Đủ loại vô lượng việc như thế

 

Với tất cả Kiếp không ngưng nghỉ

 

Cũng chưa từng sinh tâm lo buồn

 

Bồ Tát đều dễ hồi hướng hết

 

Lực Tự do tất cả các Phật

 

Với vô lượng các công Đức Phật

 

Bồ Tát thuận theo đều biết rơ

 

Rộng nói v́ tất cả chúng sinh

 

Tất cả các Vua Pháp như thế

 

Theo vô lượng các cảnh giới đó

 

Ở trong một nhớ đều giác ngộ

 

Mà cũng không bỏ hạnh Bồ Tát

 

Tất cả Pháp rất sâu tốt nhất

 

Cùng Đạo Pháp đúng các Nước Phật

 

Thuận theo giác ngộ làm rất tốt

 

Thành quả hồi hướng tới Niết Bàn

 

Có đếm, không đếm tất cả Kiếp

 

Liền một nhớ Bồ Tát hiểu sâu

 

Tu luyện đầy đủ hạnh Bồ Tát

 

Với Đạo tốt đó Không chuyển lui

 

Vô lượng tất cả Nước 10 phương

 

Hoặc có sạch đẹp hoặc cáu bẩn

 

Cùng tất cả các Như Lai đó

 

Bồ Tát đều phân biệt biết hết

 

Ở trong mỗi nhớ đều sáng tỏ

 

Vô lượng Kiếp không thể nghĩ bàn

 

Hiểu rơ Kiếp Ba Đời như thế

 

Đầy đủ yên ở thành quả hạnh

 

Vào sâu thông tỏ tâm làm được

 

Phương tiện thiện làm tất cả Pháp

 

Tất cả Nước Phật hạnh Bồ Tát

 

Đều hay sáng tỏ biết phân biệt

 

Sinh ra Trí tuệ không có hạn

 

Sinh ra chúng sinh và các Pháp

 

Sinh ra Tự do lực Bồ Đề

 

Tất cả đều cùng không giới hạn

 

Vào sâu tất cả không có thừa

 

Phân biệt tất cả các Pháp hay

 

Đều biết phân biệt tướng cùng khác

 

Rộng tu đầy đủ hạnh Bồ Tát

 

Tất cả các Nước Phật 10 phương

 

Họ có vô lượng vô số Chúng

 

Các tính đây đó đều khác nhau

 

Bồ Tát đều hay biết phân biệt

 

Tất cả các Như Lai Quá khứ

 

Các Thầy dẫn Hiện tại Tương lai

 

Nếu hay biết hồi hướng như thế

 

Chắc cùng bằng các Phật Ba Đời

 

Nếu hay biết hồi hướng như thế

 

Chắc cùng bằng công Đức Như Lai

 

Chắc cùng bằng Trí tuệ Thế Tôn

 

Chắc cùng bằng làm được tốt nhất

 

Tất cả Thế gian không thể hỏng

 

Các điều cần học đều thành công

 

Thuận theo tất cả các Thế Tôn

 

Dễ hay quan sát nơi Thế gian

 

Hạnh của Bồ Tát không thể lường

 

Đều đầy đủ vô lượng công Đức

 

Yên ở hạnh Như Lai kiên cố

 

Phân biệt lực Tự do đầy đủ

 

Phật Tử ! Thế nào là hồi hướng thứ 10 Cơi Pháp ngang bằng vô lượng của Bồ Tát Bồ Tát lớn ? Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn này lụa quấn đỉnh đầu rời bẩn. Thầy Pháp lớn ghi nhớ ban cho. Có thể rộng Bố thí Pháp thành Đại Từ Bi. Yên lập dựng chúng sinh được tâm Bồ Đề. Lợi ích chúng sinh chưa từng ngưng nghỉ. Dùng tâm Bồ Đề nuôi lớn Căn thiện. V́ tất cả chúng sinh làm Thầy Điều Ngự. Tỏ ra rơ Đạo Tất cả Trí tuệ cho các chúng sinh. V́ tất cả chúng sinh làm ánh Dương tạng Pháp. Ánh quang Thanh tịnh của Căn thiện chiếu sáng khắp tất cả. Tâm b́nh đẳng quan sát khắp tất cả chúng sinh. Muốn giúp chúng sinh thường làm Căn thiện chưa từng ngưng nghỉ. Tăng trưởng Trí tuệ Thanh tịnh vi diệu. Không bỏ Nghiệp Đạo của tất cả Căn thiện. V́ tất cả chúng sinh làm Thầy dẫn đường chọn vật báu Trí tuệ lớn. Mở rộng tỏ rơ tất cả Đạo đúng yên ổn. Lấy tất cả chúng sinh làm hàng đầu. Tu hành các Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Tri thức thiện chân thực không thể phá hỏng. Nuôi lớn Căn thiện. Bồ Tát Bồ Tát lớn làm Bố thí Pháp cùng với tất cả Pháp thiện. Hút lấy tâm Tất cả các loại Trí tuệ. Thành quả lực đúng tới được Niết Bàn. Tu hành kiên cố tâm Bồ Đề khó phá hỏng. Thường thích nguyện lớn. Tu luyện Bồ Đề. Dựa vào Tri thức thiện. Rời tâm siểm nịnh. Chuyên cầu Bồ Đề. Phân biệt cảnh giới vô lượng môn Tất cả Trí tuệ.

Bồ Tát Bồ Tát lớn với Căn thiện đó hồi hướng. Rộng lớn mà không có hạn trở ngại. Thậm chí một câu một vị Pháp được Phật nói. Nếu có thể nghe. Nếu giữ hoặc nói. Dùng Căn thiện này hồi hướng như thế. Nhất tâm Nhớ đúng vô lượng vô biên các khoảng không trong Thế giới. Ba Đời các Phật thực hành hạnh Bồ Tát. Dùng Căn thiện này hồi hướng. Làm cho tất cả Phật thường nhớ giúp bảo vệ. Ở một Thế giới hết Kiếp Tương lai. V́ một chúng sinh tu hành hạnh Bồ Tát. Như một Thế giới. Thậm chí Cơi Pháp trống rỗng cùng với tất cả Thế giới. Hết Kiếp Tương lai. V́ một chúng sinh tu hành hạnh Bồ Tát. V́ tất cả chúng sinh cũng lại như thế. V́ tất cả chúng sinh. Dùng trang nghiêm lớn mà tự trang nghiêm. Không sinh ư tưởng rời Phật, Tri thức thiện. Do được ư tưởng đó. Thường thấy tất cả các Phật Hiện tại. Thậm chí chưa từng ngược lại rời một Phật. Hạnh Phạm được các Phật Bồ Tát ca ngợi hết thảy đều đầy đủ. Thực hành hạnh Phạm không thiếu sót. Đầy đủ không phá hỏng hạnh Phạm. Hạnh Phạm không vẩn đục. Hạnh Phạm không cáu bẩn. Hạnh Phạm Không chuyển lui. Hạnh Phạm không phá hỏng. Hạnh Phạm được các Phật ca ngợi. Hạnh Phạm không dựa vào. Tất cả hạnh Phạm không có. Thanh tịnh rời đảo lộn, làm theo hạnh Phạm của các Phật Bồ Tát Ba Đời. Hạnh Phạm không chướng ngại. Hạnh Phạm không cầm lấy. Hạnh Phạm không tranh luận. Hạnh Phạm không lựa chọn. Hạnh Phạm yên ở. Hạnh Phạm không sánh bằng. Hạnh Phạm không động. Hạnh Phạm không loạn. Hạnh Phạm không cáu giận. Hạnh Phạm như bản thân làm. Giúp cho tất cả chúng sinh. Hết thảy đều yên ở các hạnh Phạm này. Tu luyện hạnh Phạm. Đầy đủ hạnh Phạm. Hạnh Phạm Thanh tịnh. Hạnh Phạm rời bẩn. Hạnh Phạm chiếu sáng. Hạnh Phạm rời Phiền năo. Hạnh Phạm rời u tối. Hạnh Phạm rời nóng. Hạnh Phạm rời ràng buộc. Hạnh Phạm rời tất cả nghi hoặc. Hạnh Phạm rời tất cả buồn hại. Được tới Niết Bàn.

Cớ là sao ? Bồ Tát nếu tự không tu hạnh Phạm. Giúp cho người khác tu hạnh Phạm Thanh tịnh. Không có nơi này. Bồ Tát tự thoái lui hạnh Phạm. Giúp cho người khác đầy đủ hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát tự phá hỏng hạnh Phạm. Giúp cho người khác yên lập dựng hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát tự rời hạnh Phạm. Giúp cho người khác lập dựng hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát tự diệt mất hạnh Phạm. Giúp cho người khác tu luyện hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát không ham thích hạnh Phạm. Giúp cho người khác ham thích tu hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát không dừng ở hạnh Phạm. Giúp cho người khác yên ở hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát không thành quả hạnh Phạm. Giúp cho người khác thành quả hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát tự bỏ hạnh Phạm. Giúp cho người khác không bỏ yên ở hạnh Phạm. Không có nơi này. Bồ Tát phá tan hạnh Phạm. Giúp cho người khác hút lấy hạnh Phạm. Không có nơi này.

Cớ là sao ? Bồ Tát Bồ Tát lớn tu hành như nói. Rời xa đảo lộn. Lại có thể rộng mở nói Pháp rời đảo lộn. Nói thực làm thực. Tu luyện Nghiệp Thân miệng ư Thanh tịnh. Rời các nhiễm uế. Đi tới nơi không trở ngại. Diệt mất tất cả chướng ngại. Tâm Bồ Tát Bồ Tát lớn tự ngay thẳng. Giúp cho Pháp tâm người khác ngay thẳng. Bồ Tát tu luyện Nhẫn nhịn. Dùng các Căn thiện điều phục tâm họ. Giúp cho người khác tu Nhẫn nhịn. Dùng các Căn thiện điều phục tâm họ. Bồ Tát tự rời nghi hoặc. Giúp cho người khác rời các nghi hoặc. Bồ Tát tự được tâm tin vui mừng. Giúp cho người khác được tâm tin không phá hỏng. Bồ Tát tự thực hành Pháp kiên cố. Giúp cho người khác thực hành Pháp kiên cố. Bồ Tát Bồ Tát lớn hồi hướng Căn thiện như thế.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Bố thí Pháp cùng với các môn Căn thiện hồi hướng như thế. Dùng Căn thiện này. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được môn Pháp không hết của các Phật. Phân biệt giảng giải môn Pháp của các Phật. Bẻ găy mất tất cả biện luận sai trái ngoài Đạo. Làm cho lời lẽ khuất phục hết. Đều được biển Pháp được tất cả các Phật Ba Đời nói. Với mỗi một Pháp sinh, mỗi một Pháp Phương tiện, mỗi một Pháp lời nói. Mỗi một Pháp tạo ra, mỗi một Pháp giáo hóa, mỗi một Pháp nói, mỗi một môn Pháp. Mỗi một Pháp Nhập vào, mỗi một Pháp quyết định, mỗi một Pháp dừng ở. Đều được vô lượng vô biên tạng Pháp không hết. Được Pháp không sợ hăi nhập vào sâu 4 biện luận. Rộng v́ chúng sinh nói Pháp vi diệu. Hết thời Tương lai mà không tận cùng. Được tâm ngay thẳng. Rời các đảo lộn. Sinh Đạo không trở ngại. Nói không sai lầm. Chúng sinh nghe Pháp hết thảy đều vui mừng. Hiểu rơ tất cả lời nói của chúng sinh. Được tất cả Pháp sáng Không chuyển lui. Tất cả chúng sinh vui mừng vô lượng. Hết thảy đều yên ở Tất cả loại Trí tuệ. Đầy đủ rời ngu si. Nói Pháp sáng sạch. Nghe giữ các Pháp. Đều có thể phân biệt tất cả Thế giới. Được Cơi Pháp cùng với vô lượng thân. Ở trong một nghĩ nhớ đều có thể tràn đầy tất cả Cơi Pháp. Âm thanh vi diệu đầy khắp vô lượng vô biên Cơi Pháp. Tỏ ra rơ quyến thuộc tràn đầy Cơi Pháp. Tu hành Cơi Pháp cùng với Nghiệp Thanh tịnh của Bồ Tát. Được Cơi Pháp cùng với nơi ở của vô lượng Bồ Tát. Được Cơi Pháp cùng với vô lượng quyết định Pháp. Học Cơi Pháp cùng với vô lượng các thành quả Pháp. Dừng ở Cơi Pháp cùng với vô lượng hạnh Bồ Tát. Hồi hướng Cơi Pháp cùng với Pháp bên trong của vô lượng Bồ Tát. Bồ Tát Bồ Tát lớn hồi hướng Căn thiện như thế. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đầy đủ Tất cả các loại Trí tuệ. Yên ở Tất cả các loại Trí tuệ.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn hồi hướng Căn thiện như thế. Thấy Cơi Pháp cùng với vô lượng tất cả Phật. Điều phục Cơi Pháp cùng với vô lượng chúng sinh. Cơi Pháp nghiêm sạch cùng với vô lượng Nước Phật. Được Cơi Pháp cùng với vô lượng Trí Bồ Tát. Được Cơi Pháp cùng với vô lượng không sợ hăi. Được Cơi Pháp cùng với vô lượng biện luận hay thâm sâu. Được Cơi Pháp cùng với vô lượng tất cả Đà La Ni Bồ Tát. Được Cơi Pháp cùng với dừng ở vô lượng Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Đầy đủ Cơi Pháp cùng với vô lượng tạng công Đức. Đầy đủ Cơi Pháp cùng với vô lượng Căn thiện nghĩa chân thực. Bồ Tát Bồ Tát lớn lại làm suy ngẫm như thế. Dùng Căn thiện này. Giúp cho tất cả chúng sinh. Đều được Pháp đó. Đầy đủ được đủ. Như Con không khác. Tất cả các hạnh. Các công Đức. Các Trí tuệ. Các Lực. Các Không sợ hăi. Các Tự do. Các hiểu biết. Nói các Pháp. Như các nghĩa chân thực. Các luận bàn. Các thông suốt. Bồ Tát Bồ Tát lớn hồi hướng Căn thiện như thế.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Căn thiện này hồi hướng như thế. Như Cơi Pháp vô lượng. Sinh ra Trí tuệ cũng lại như thế. Như Cơi Pháp vô lượng. Do thấy các Phật cũng lại như thế. Như Cơi Pháp vô lượng. Tới các Nước Phật cũng lại như thế. Như Cơi Pháp vô lượng.  Hạnh Bồ Tát cũng lại như thế. Như Cơi Pháp không thể cắt đứt. Được Tất cả Trí tuệ cũng lại như thế. Như Cơi Pháp cùng một loại. Được Tất cả Trí tuệ cũng lại như thế. Như Cơi Pháp tự nhiên Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh Thanh tịnh cũng lại như thế. Như thuận theo Cơi Pháp đều tới tất cả. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thực hành hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cũng lại như thế. Như Cơi Pháp trang nghiêm tất cả chúng sinh. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được trang nghiêm của Phổ Hiền Bồ Tát cũng lại như thế. Như Cơi Pháp không thể phá hỏng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Được Căn thiện không phá hỏng cũng lại như thế.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Căn thiện này hồi hướng như thế. Làm cho tất cả Phật Bồ Tát hết thảy đều vui mừng. Giúp cho các Căn thiện hướng tới Tất cả các loại Trí tuệ. Giúp cho các Căn thiện hướng tới Tất cả Trí tuệ. Tới tất cả Đạo. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thường thấy các Phật.

Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Căn thiện này hồi hướng như thế. Thấy tất cả Phật có thể làm việc Phật cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật không với việc Phật, sinh tâm dừng ở nương nhờ cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật đều giúp cho chúng sinh được Thanh tịnh lớn cho nên hồi hướngThấy tất cả Phật đều có thể biết rơ cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật đều không nương nhờ cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật đều có thể phân biệt Pháp không trở ngại cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật đủ hạnh Phổ Hiền cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật chưa từng mất thời cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật sinh ra vô lượng các lực của Bồ Tát cho nên hồi hướng. Thấy tất cả Phật không quên Pháp đó cho nên hồi hướng. Dùng Căn thiện này hồi hướng như thế. Hiểu Cơi Pháp không sinh. Hiểu Cơi Pháp tự tính không có. Hiểu Cơi Pháp không động. Hiểu Cơi Pháp không dựa vào. Hiểu Cơi Pháp không ảo. Hiểu Cơi Pháp rời h́nh tướng. Hiểu Cơi Pháp Tĩnh lặng. Hiểu Cơi Pháp không có nơi ở. Hiểu Cơi Pháp không đi không tập hợp. Hiểu Cơi Pháp không phá hỏng.

Lại nữa Bồ Tát Bồ Tát lớn hồi hướng Căn thiện như thế. Dùng Bố thí Pháp này hút lấy Căn thiện.  Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành Thầy Pháp lớn. Dừng ở vô lượng Tự do của tất cả Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp B́nh Đẳng. Yên lập dựng chúng sinh được Tất cả Trí tuệ. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành Thầy Pháp không phá hỏng. Tất cả hỏi khó không thể tận cùng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp không trở ngại. Đầy đủ các Pháp chiếu sáng không trở ngại. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp tạng Trí tuệ. Phương tiện khéo nói tất cả Pháp Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Thành công Thầy Pháp Tự do của Như Lai. Có thể thiện khéo nói các Trí tuệ Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp mắt Thanh tịnh. Rộng nói Pháp chân thực không do người khác dạy. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp Giữ đúng Pháp Phật. Nói Pháp đầy đủ. Không mất một vị. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp rời h́nh tướng. Dùng các h́nh tướng đẹp mà tự trang nghiêm. Phóng vô lượng quang rộng nói các Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp thân lớn. Một thân tràn đầy vô số Nước Phật. Nổi lên mây Pháp lớn. Tưới xuống khắp Pháp Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp biển lớn Pháp Phật không mất. Tất cả Thế gian không thể phá hỏng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp ánh Thái dương đầy đủ tràn khắp. Phóng ánh quang Trí tuệ Phật đều có thể chiếu sáng hiện rơ tất cả các Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp thuận theo hỏi trả lời. Phương tiện thiện khéo rộng nói các Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp thành quả các hạnh tới Niết Bàn. Phương tiện thiện khéo mở ra vô lượng tạng Pháp. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp thiết lập Pháp đúng. Phân biệt diễn thuyết Đạo Trí tuệ của Như Lai. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp thông tỏ các Pháp. Ca ngợi công Đức không thể tận cùng. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp không lừa dối. Nhập sâu vào giới hạn các Phương tiện chân thực vi diệu. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp hay hiểu việc Ma. Đều có thể phá tan tất cả các Ma. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp các Phật hút lấy giúp đỡ. Chưa từng nổi lên bản thân, tâm được bản thân. Giúp cho tất cả chúng sinh. Làm Thầy Pháp Pháp đúng yên ổn. Đều được tất cả lực nguyện của Bồ Tát. Bồ Tát Bồ Tát lớn dùng Căn thiện này hồi hướng như thế. Không lựa chọn Nghiệp cho nên hồi hướng. Không lựa chọn báo ứng cho nên hồi hướng. Không lựa chọn nguyện cho nên hồi hướng. Không lựa chọn Pháp cho nên hồi hướng. Không lựa chọn việc cho nên hồi hướng. Không lựa chọn nguyên nhân cho nên hồi hướng. Không lựa chọn được Pháp cho nên hồi hướng. Không lựa chọn tên bản thân, hương vị bản thân, câu bản thân cho nên hồi hướng. Không lựa chọn hồi hướng cho nên hồi hướng. Không lựa chọn nghĩa cho nên hồi hướng.

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển thứ 21.

HẾT

 

 

previous.png      back_to_top.png      next.png

 

 

[ TRANG CHỦ | KINH ĐIỂN | ĐẠI TẠNG KINH | THẦN CHÚ | HÌNH ẢNH | LIÊN LẠC ]

google-site-verification=Iz-GZ95MYH-GJvh3OcJbtL1jFXP5nYmuItnb9Q24Bk0